Header Ads

Đạo Khổng Ở Hồ Thiền Quang


Một buổi sáng Chủ nhật già Tuấn lang thang ra hồ Thiền Quang xem thú chơi chim tao nhã của người Hà Nội. Đến nơi có lẽ còn sớm, chưa thấy chim chóc đâu, bèn đi bộ một vòng quanh hồ. Hồ Thiền Quang, ở quận Đống Đa, nhỏ xíu, nhỏ hơn hồ Gươm, nhưng cũng đầy cây xanh bóng mát. Già Tuấn đang đi lững thững ngắm cảnh hồ, vừa đi ngang một cái bảng “Khu vực nghiêm cấm đi vệ sinh”, thì y như rằng, bỗng nhiên giữa cảnh quan xinh đẹp lại thấy đằng xa lọt vào một người đang ngồi ị xuống cửa cống! Cách chỗ cửa cống ấy khoảng không đầy 100 mét là một nhà vệ sinh công cộng, nhưng có lẽ vì người ra công viên đi dạo thường tiết kiệm 2000 đồng/suất hoặc không mang tiền theo nên mới có bảng cấm nọ.

Già Tuấn tiếp tục đi đến chỗ kia thấy có mấy ông bà cụ chắc là dậy sớm tập thể dục xong đang ngồi nghỉ trên mấy ghế đá. Có hai cụ ông tóc bạc trắng ngồi cạnh nhau đàm đạo, một cụ cởi trần, giọng nhỏ nghe không rõ, cụ kia mặc áo thung ba lỗ, quần xà lỏn, giọng oang oang. Nghe loáng thoáng thấy nội dung các cụ đàm đạo hay hay, già Tuấn bèn cũng tìm một ghế đá gần đấy giả bộ ngồi nghỉ chân, nghe lóm, may ra học được chút đạo nghĩa thánh hiền gì của các bậc trưởng thượng đất Hà thành chăng. Sau đây là vài điều già Tuấn nghe được về đạo Nho từ cụ có giọng nói sang sảng: “Đ... mẹ, xưa cũng như bây giờ, làm đéo gì có công bằng xã hội? Mày nói như thế là mày đéo hiểu gì về đạo Khổng. Đạo Khổng là gì? Là cái đạo nó dạy cho người ta làm cha làm con, làm chồng làm vợ, làm quan làm vua; nghĩa là thằng nào làm vua thì cứ làm vua, thằng nào làm quan thì cứ làm quan, đéo thằng nào ở ngoài chen vào được, mày đã hiểu chưa? ” Cụ kia nói gì già Tuấn nghe không rõ. Lại nghe cụ này oang oang “Đ... mẹ đã nói thế rồi mà vẫn không hiểu. Thôi tao đéo nói chuyện với mày nữa!” Nói xong cụ đứng dậy bước sang ghế đá bên kia ngồi xuống cạnh một bà cụ đang phe phẩy quạt. Qua bên ấy rồi thì cụ nhỏ giọng lại, già Tuấn không nghe rõ cụ đéo những gì với cụ bà bên ấy.

Trần Đình Tuấn
(Hà Nội, tháng 4/2015)

Powered by Blogger.