Header Ads

Nhện Sa



Hôm nay ngày rằm, ông chở bà lên chùa lễ Phật. Chùa đông người, ông đứng chơi ở ngoài sân, chợt một con nhện sa xuống ngay trước mặt. Ông giật mình nghĩ thầm:

Nhện đen tin sang. 
Nhện vàng tin mắng. 
Nhện trắng tin mừng.

Nghĩ rồi rồi cố lách vào trong điện thờ tìm một chỗ quỳ xuống để cầu an.

Sư ông gõ chuông, mọi người cúi xuống lạy. Người đàn bà béo phì phía trước nhếch mông, xì ra một luồng hơi thật khó ngửi, chỉ cách mũi ông chừng một gang tay. Ông cố nhịn thở, nhỏm dậy bước vội ra ngoài, thở phào rồi hít vào một hơi dài, lẩm bẩm "Nhện vàng sa trước mặt, quả đúng là điềm không tốt".

Bùi Phạm Thành
Powered by Blogger.