Header Ads

Công Án Thiền 132 - Tờ Giấy Trắng Của Huyền Sa


Huyền Sa thư cho Tuyết Phong
Đệ tử cầm đến trình thăm tin thầy
Tuyết Phong bèn cho gọi ngay
Họp chúng đệ tử thư này cùng xem.

Trong thư tờ giấy trắng nguyên
Tuyết Phong cầm giấy đưa lên hỏi rằng:
“Các anh có hiểu gì chăng?"
Không ai lên tiếng nói năng một lời.

Như thư có chữ đây rồi
Tuyết Phong đọc lớn những lời trong thư:
“Mùa Xuân hoa nở đúng mùa
Mùa Thu quả chín đong đưa trên cành."

Nghe đệ tử kể sự tình
Huyền Sa giải thích ý mình trong thư
“Điều ta muốn nói trong thư
Thiền thì không thể nào thu gọn vào
Thầy ta già quá rồi sao
Hoặc dã lú lẫn lúc nào rồi đây.”

Bùi Phạm Thành
Ngày 16 tháng 6 năm 2023



132. Tờ Giấy Trắng Của Huyền Sa

Huyền Sa sai một đệ tử đưa thư thăm hỏi đến thiền sư Tuyết Phong, là người thầy cũ của ông. Tuyết Phong gọi các đệ tử của ông lại và mở bức thư để cùng xem. Trong thư chỉ có ba tờ giấy trắng. Tuyết Phong đưa cho các đệ tử xem và hỏi:
Các anh có hiểu ý nghĩa là gì không? 

Không ai lên tiếng trả lời, Tuyết Phong tiếp tục, như thể đang đọc: 
Mùa xuân đến hoa nở, mùa thu đến quả chín. 

Khi người đệ tử đưa thư trở về và kể cho Huyền Sa nghe tất cả những gì đã xảy ra, Huyền Sa nhận xét: 
Vị thầy già của tôi chắc đã bắt đầu lú lẫn rồi.

Huyền Sa, người kế vị Tuyết Phong, là một ngư dân mù chữ khi đi tu. Về sau, ông trở thành một Đại Thiền Sư, đủ vĩ đại để chỉ trích chính vị thầy Thiền của ông. Khi Huyền Sa nghe thuật lại những lời của Tuyết Phong, nhận xét của ông là: "Đó là một loại Thiền nhạt nhẽo! Thông điệp của tôi là không thể rút gọn được bản chất của Thiền. Chắc ông thầy già của tôi đã lú lẫn rồi."

132. Gensha's Blank Paper

Gensha (Xuansha Shibei 玄沙師備, Hsuan-sha Shih-pei, Gensha Shibi, 835-908) sent a monk to his old teacher, Seppo, with a letter of greeting. Seppo called his monks together and opened the letter in their presence. The envelope contained three blank sheets of paper. Seppo showed these to the monks and asked, "Do you understand?" Since there was no answer, he continued, as if reading, "When spring comes, the flowers bloom; when fall comes, the fruits ripen." 

When the messenger monk returned to Gensha and told him all that had happened, Gensha commented, "My old man is in his dotage."

Gensha, the successor to Seppo, was an illiterate fisherman until he became a monk. Later, he became a great Master, great enough to criticize his own teacher's Zen. When Gensha heard of Seppo's words, his judgment was: "What diluted lukewarm Zen! My message was the irreducible essence of Zen. My old teacher must be getting senile."


No comments

Powered by Blogger.