Khỉ đang đu đưa trên cây
Thấy người chài lưới ở ngay bên bờ
Nó ngồi quan sát hằng giờ
Xem người tung lưới từ bờ xuống sông.
Một ngày lưới cá chưa xong
Người để lại lưới, về ăn bữa chiều.
Tưởng rằng quan sát được nhiều
Với tính bắt chước thử liều xem sao
Con khỉ xuống từ cây cao
Cầm lưới tung xuống sông nào dễ chi
Khỉ bị vướng lưới, rồi thì
Chìm xuống đáy nước, còn chi là đời.
Khỉ than: “Ta thật đáng đời
Nhìn thì thấy dễ, làm thời khó thay
Vụng về hại đến mạng này
Bắt chước không thể sánh tay chuyên nghề.”
Sao không học lấy ngành nghề
Bắt chước như khỉ làm hề mà thôi
Có khi hại đến thân người
Và còn để lại tiếng cười mai sau.
Bùi Phạm Thành
Ngày 17 tháng 11 năm 2025
By Aesop
A monkey perched upon a lofty tree saw some Fishermen casting their nets into
a river, and narrowly watched their proceedings. The Fishermen after a while
gave up fishing, and on going home to dinner left their nets upon the bank.
The Monkey, who is the most imitative of animals, descended from the treetop
and endeavored to do as they had done. Having handled the net, he threw it
into the river, but became tangled in the meshes and drowned. With his last
breath he said to himself, “I am rightly served; for what business had I who
had never handled a net to try and catch fish?’
Một con khỉ đang đu đưa trên ngọn cây cao, thấy mấy người đánh cá đang thả
lưới xuống sông, bèn chăm chú theo dõi. Một lúc sau, mấy người đánh cá về nhà
ăn tối, bỏ lưới lại trên bờ. Khỉ, vốn là loài vật hay bắt chước, bèn từ trên
cây xuống và cố gắng bắt chước họ. Nó cầm cái lưới lớn và cố gắng ném xuống
sông, nhưng bị vướng vào lưới và ngã xuống sông chết đuối. Trước hơi thở cuối
cùng, nó tự nhủ: “Thật đáng đời ta; có bao giờ biết dùng lưới đâu, mà đã muốn
bắt cá chứ?”
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)


Post a Comment