Header Ads

Vũ Trụ, Voyager Và Chiếc Dĩa Vàng


Trên trời muôn tỷ vì sao
Người hành tinh khác khi nào gặp nhau?
(BPT)

Có lẽ nhiều người trong chúng ta, đôi khi, ngẩng mặt nhìn sao đêm mà thầm hỏi "không biết trên trời có bao nhiêu ngôi sao?" và rồi câu hỏi tiếp theo thường là "trong những ngôi sao đó, ngôi sao nào có người cũng đang nhìn lên trời và thắc mắc như ta?"

Nhân đây, cũng xin lưu ý quý vị là chúng ta nói chuyện khoa học, chứ không phải là tôn giáo hay niềm tin nào cả.

Ông bà ta nói "vũ trụ bao la", một câu ngắn gọn để diễn tả một bầu không gian rộng lớn, ngoài tầm nhìn và tầm hiểu biết của con người. Khoa học ngày nay cũng không thể biết cái "bao la" của vũ trụ là như thế nào? Mà chỉ cho biết rằng, phần vũ trụ mà con người có thể quan sát được có đường kính xấp xỉ 93 tỷ năm ánh sáng, bao gồm khoảng 2 nghìn tỷ thiên hà, toàn bộ vũ trụ có lẽ còn lớn hơn nhiều, và nhiều nhà khoa học tin rằng nó có thể vô tận.

Xin mở ngoặc ở đây để nhắc lại rằng:
  • Một năm ánh sáng bằng 5.88 nghìn tỷ dặm.
  • Một thiên hà (galaxy) như thiên hà của chúng ta (milky way) có khoảng 400 tỷ ngôi sao. Thiên hà thì có to, có nhỏ khác nhau, thế nhưng ít ra cũng có hàng trăm tỷ ngôi sao.


Trong hình trên, hệ thống Mặt trời (trong đó có rái đất) nằm cách trung tâm của giải ngân hà Milky Way khoảng 25,000 đến 27,000 năm ánh sáng, trong một vùng được gọi là nhánh Orion hay vành đai Orion.

Trong khi đó, Thiên hà Andromeda (M31) là thiên hà lân cận lớn nhất của chúng ta trong khoảng cách 2.5 triệu năm ánh sáng và có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thiên hà này đang di chuyển về phía dải Ngân hà của chúng ta với tốc độ 250,000 dặm/giờ, và các khoa học gia dự đoán rằng ​​sẽ xảy ra va chạm trong vòng 4-5 tỷ năm nữa.

Không những số lượng thiên hà và sao nhiều như thế, mà chúng còn ở cách nhau rất xa. Mặt trăng gần Trái đất nhất, với khoảng cách là 238,900 dặm (miles). Như thế chúng ta cũng có thể hiểu cái "bao la" của vũ trụ là như thế nào.  

Vì các hành tinh cách nhau rất xa, thế cho nên tàu thăm dò liên hành tinh Voyager 1 được phóng lên vào ngày 5 tháng 9 năm 1977, và đến nay, 2026, đã bay được hơn 15 tỷ dặm (khoảng 25 tỷ  kilometers), vậy mà vẫn chưa va chạm vào một hành tinh hay vật thể nào. Thế cho nên, nếu hành tinh nào có có người, với khoảng cánh quá xa và đời sống có hạn, thì chuyện gặp nhau "tay bắt mặt mừng" xem ra xác suất quá nhỏ. Cho dù xác suất có người, sinh vật thông minh, ở nơi khác ngoài trái đất là rất lớn, và theo khoa học thì là chắc chắn. Bởi vì điều kiện cần thiết để tạo nên sinh vật là tập hợp của các nguyên tố hoá học, gọi tắt là CHNOPS, gồm Carbon, Hydrogen, Nitrogen, Oxygen, Phosphorus, và Sulfur. Sáu nguyên tố này chiếm hơn 97% tổng số của các sinh vật, trong đó nước và các khí quan trọng trong khí quyển (oxygen, nitrogen, và carbon dioxide) cũng rất cần thiết để duy trì sự sống. Những nguyên tố hoá học và điều kiện này đều dễ có ở các hành tinh khác.



Hình trên cho thấy tiến trình của hợp chất hoá học cấu tạo nên sinh vật. Quý vị có thể tham khảo thêm ở đây: https://en.wikipedia.org/wiki/Abiogenesis

Theo khoa học thì chắc chắn có sinh vật thông minh khác sống trên hành tinh nào đó ở trong vũ trụ. Với tuổi đời của Trái Đất là khoảng 4.5 tỷ năm, trong khi đó tuổi đời của vũ trụ được cho là khoảng 13.8 tỷ năm. Như thế, chắc chắn sẽ có con người ở hành tinh khác có nền văn minh cao hơn chúng ta rất nhiều.

Câu hỏi được đặt ra là "Nếu có sinh vật thông minh khác ở ngài Trái Đất thì tại sao chúng ta không thể gặp nhau?" Câu trả lời thì rất dễ hiểu là "Khoảng cách quá xa, và đời sống của sinh vật thì có hạn."

Thế nhưng cũng có nhiều người, không phải khoa học gia, cho rằng người ngoài hành tinh, thông minh hơn chúng ta, đã viếng thăm Trái Đất và để lại những di tích mà khoa học ngày nay chưa thể giải thích được, thí dụ như các kiến trúc ở Machu Picchu mà quý vị có thể tham khảo thêm:



Với những lý do đã nêu lên ở trên, tháng 9 năm 1977, NASA đã phóng hai tàu thăm dò vũ trụ (space probe) Voyager 1 và 2, để tìm hiểu về đời sống của sinh vật ngoài Trái Đất, và như chúng ta đã biết là Voyager 1 đã bay được hơn 15 tỷ dặm (khoảng 25 tỷ  kilometers) cách xa Trái Đất.

Trên cả hai chiếc Voyager, đều có mang một "dĩa vàng (Golden Record)" ghi chứa âm thanh và dữ liệu để tái tạo hình ảnh được chọn lọc nhằm mô tả sự đa dạng của sự sống và văn hóa trên Trái đất, với hy vọng rằng sẽ có ngày sinh vật thông minh sống ở hành tinh nào khác có thể tìm thấy chúng. Trên dĩa có ghi cách thức để đọc dữ kiện ghi trong dĩa

Quý vị có thể tham khảo thêm về "dĩa vàng" này:

Như đã nói ở trên là "Khoảng cách quá xa, và đời sống của sinh vật thì có hạn." Chúng ta, có lẽ, không thể chứng kiến được cái bắt bay thân thiện của người Trái Đất với người ở hành tinh nào đó. Ngay cả việc người ngoài hành tinh bắt được cái "dĩa vàng" và tìm cách trả lời. Hoặc chúng ta bắt được cái "dĩa vàng" của người hành tinh khác để biết rằng "Chúng ta không phải là sinh vật thông minh duy nhất trong vũ trụ bao là này."

Bùi Phạm Thành



No comments

Powered by Blogger.