Ở đầu thập niên 1970, nền âm nhạc của miền nam Việt Nam đã đạt đến trình độ
cao nhất với hai trường phái “Nhạc Lính” và “Tình Ca”.
“Nhạc Lính” thường có âm điệu “Bolero”, gần gũi với âm điệu cải lương, và
lời ca gần gũi với câu hò, điệu hát, tâm tình của sông nước miền tây, dễ cảm
nhận; Thế cho nên đã được quần chúng mở rộng vòng tay và tâm hồn để đón
nhận. “Tình Ca”, tuy mang đủ màu sắc và âm điệu của nhạc tây phương, thế
nhưng ngôn ngữ dường như xa vời với quần chúng. Bởi vậy, trong khoảng thời
gian đầu, những bản tình ca chỉ phổ biến trong giới sinh viên, học sinh, ở
thủ đô Sài Gòn. Tiếc thay, thập niên 1970 đã kết thúc nửa chừng, giống như
một câu chuyện tình không trọn vẹn.
Đầu thập niên 1970 có hai nhạc sĩ nổi bật là Ngô Thuỵ Miên và Phạm Duy, cùng
với những thi sĩ như Nguyên Sa, Phạm Thiên Thư, và Nguyễn Tất Nhiên. Có thể
gọi đây là cái “Duyên” văn nghệ, ngàn năm một thuở; và cái duyên văn nghệ đó
đã để lại cho chúng ta cả một kho tàng “Tình Ca” vượt cả thời gian lẫn không
gian.
Nguyễn Tất Nhiên (Nguyễn Hoàng Hải, 30/5/1952 - 3/8/1992) là một thi sĩ trẻ,
mà tên tuổi và thơ của ông đã được nhạc sĩ Phạm Duy đưa lên tuyệt đỉnh của
thi ca.
Bài thơ “Ma Soeur” được Nguyễn Tất Nhiên sáng tác năm 1971, và Phạm Duy phổ
nhạc, với những chi tiết ghi trên bản nhạc:
Thơ: Nguyễn Tất Nhiên - Phạm Duy phổ nhạc
Nhà xuất bản: Nhạc Mới
Phát hành: Khai Sáng
Ngày 27 tháng 8 năm 1973
Với bài thơ, Nguyễn Tất Nhiên đã mô tả một câu chuyện tình ngang trái giữa
hai người, một người “hiền như Ma Soeur” và người kia thì dù “đã nhiều sám
hối”, nhưng tính nết vẫn “hoang đàng”. Tuy nhiên, nếu so sánh nguyên văn bài
thơ với lời của bài hát, thì có lẽ, nhiều người cũng như chúng tôi, sẽ phải
cúi đầu cảm phục thiên tài Phạm Duy, không những về âm nhạc, mà còn ở sự
chọn lựa và sửa đổi lời ca, để nhạc phẩm trở nên một tuyệt phẩm.
Nơi đây, qua phần nhạc đệm Karaoke của TAS Beat, chúng tôi xin mời quý vị
nghe Bùi Phạm Thành trình bày nhạc phẩm “Em Hiền Như Ma Soeur”, thơ Nguyễn
Tất Nhiên do Phạm Duy phổ nhạc. Hãy lắng nghe với tâm hồn nghệ sĩ, với niềm
hy vọng, hay ước mơ, là cơn mưa sẽ xóa đi khoảng cách của kẻ “hoang đàng” và
người “thánh thiện”, để tình yêu có thể đi đến một kết thúc đẹp như câu
chuyện thần tiên.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment