Header Ads

Xe Đò



Trước khi về thăm quê, mấy chú em bên nhà đã dặn ông bà phải cẩn thận: "coi chừng bây giờ lường gạt, cướp ngày nhiều như kiến đó".

Xe đò đang chạy từ từ chờ qua cầu, đàn bà, trẻ con bán hàng rong cứ chạy theo bên cạnh xe mời:

- Bác mua dùm con mấy xâu thịt nướng, chim quay ...

Nhìn mặt thằng bé chừng mười tuổi, đen đủi, thật tội nghiệp. Ông lấy 2 xâu thịt nướng thơm phức đưa qua cho bà, lần túi tìm tiền. Vừa móc cái bóp ra thì thằng bé đã nhảy chồm lên, nhanh tay giựt rồi chạy vụt đi. Lúc đó thì xe đang bắt đầu chạy nhanh qua cầu, ông gọi với theo:

- Nè, nè, em nhỏ ...

Thằng nhỏ đã biến mất vào trong đám đông. Hành khách trên xe chỉ liếc qua, nhếch mép cười như muốn nói: "Lại một Việt Kiều ngớ ngẩn ...", còn bà thì tiếc cuả cằn nhằn:

- Đã nói rồi mà ông không cẩn thận, bây giờ rồi làm sao ...

Ông nói như có vẻ cho mọi người trên xe cùng nghe:

- Cũng may trong đó không có giấy tờ ...

Rồi xuống giọng chỉ đủ cho bà nghe:

- Tôi đã cẩn thận bỏ tiền và giấy tờ trong cái túi nhỏ đeo trong ngực áo đây nè. Tội nghiệp thằng nhỏ, bữa nay làm ăn lỗ lã rồi!

Bùi Phạm Thành
Powered by Blogger.