Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn 196 - Bồ Câu Và Quạ


Bồ câu sống trong lồng son
Vui vẻ với những đứa con của mình
Khoe khoang đời sống an bình
Nơi ăn, chốn ở chẳng cần quan tâm.

Con quạ nhìn thấy, nói rằng:
“Bạn nên ngưng chuyện khoe sằng vô duyên
Con đông, hạnh phúc dĩ nhiên
Nhưng mà tủi nhục, ưu phiền lớn hơn.
Dù cho ở trong lồng son
Nhưng là trong ngục có còn gì vui.
Con bạn lớn lên để rồi
Cũng sống trong ngục suốt đời mà thôi.
Tự do tung cánh giữa trời
Mới là hạnh phúc tuyệt vời bạn ơi.”

Mới hay sống ở trên đời
Giàu không sánh được với đời tự do.

Bùi Phạm Thành
Ngày 17 tháng 11 năm 2025


Ghi chú: Có lẽ vì thân phận của Aesop là một người nô lệ, thế cho nên ông ta đã kể nhiều chuyện cho thấy sự khát vọng và trân quý về tự do. Câu chuyện trên là một trong nhiều truyện kể của ông về đề tài Tự Do.



The Pigeon and the Crow

By Aesop

A dove shut up in a cage was boasting of the large number of young ones which she had hatched. A Crow hearing her, said: “My good friend, cease from this unseasonable boasting. The larger the number of your family, the greater your cause of sorrow, in seeing them shut up in this prison-house.”

The joy of a blessing is only as great as the liberty to enjoy it.




Bồ Câu và Quạ

Một con chim bồ câu bị nhốt trong lồng khoe khoang về số lượng chim non đông đúc mà nó đã ấp nở. Một con Quạ nghe thấy liền nói: "Này bạn ơi, hãy thôi cái trò khoe khoang vô duyên này đi. Gia đình bạn càng đông, nỗi buồn của bạn càng lớn khi thấy chúng bị nhốt trong nhà tù này."

Niềm vui của hạnh phúc chỉ lớn bằng sự tự do để được tận hưởng nó.


No comments

Powered by Blogger.