Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn 192 - Người Lữ Hành Và Thần Linh


Một người chuẩn bị đi xa
Nhưng tính tình lại rất là gian manh
Anh muốn lừa gạt thần linh
Thử xem thần thánh thông minh hơn người.

Với thần, anh hứa một lời
“Giúp ta, ta sẽ chia đôi mọi phần.”
Chà là cùng với hạnh nhân
Nhặt được một túi thêm phần mừng vui.

Anh ta ăn hết, thế rồi
Đem vỏ và hột đến nơI tế thần
Chỉ vỏ, anh ta nói rằng:
“Ta ăn nửa giữa, của thần vỏ kia.
Chà là ta cũng đã chia
Ta ăn phần thịt, hột thì thần ăn. 
Xem ra chia đôi công bằng.
Thánh thần xem có bằng lòng hay chăng?”

Mới hay ngay cả thánh thần
Kẻ gian manh cũng chẳng ngần ngại chi
Với người chúng chẳng ngại gì
Gian dối, lường gạt, cũng vì lòng tham.

Bùi Phạm Thành
Ngày 16 tháng 11 năm 2025



Mercury and A Traveller

By Aesop

One that was just entring upon a long journey, took up a fancy of putting a trick upon Mercury. He say’d him a short prayer for the bon voyage, with a promise, that the god should go halfe with him in whatever he found. Some day he found a bag of dates and almonds, it seems, and it was his fortune to find it. He fell to work upon ’em immediately, and when he had eaten up the kernels, and all that was good of them, himself, he lay’d the stones, and the shells upon an altar; and desir’d Mercury to take notice that he had perform’d his vow. For, says he, here are the outsides of the one, and the insides of the other, and there’s the moiety I promis’d ye.

A bargain should be honored in spirit, not just in the words.




Người Lữ Hành Và Thần Linh

Một người sắp bắt đầu một chuyến đi dài, nảy ra ý định lừa gạt thần linh. Anh ta cầu nguyện cho chuyến đi tốt lành, hứa rằng anh ta sẽ chia sẻ một nửa cho tần linh bất cứ thứ gì anh ta tìm thấy. Một ngày nọ, anh ta tìm thấy một túi chà là và hạnh nhân của ai đó lạc mất. Anh ta bắt tay vào việc làm ngay, và sau khi đã ăn hết hạt hạnh nhân và tất cả phần thịt của chà là, anh ta đặt những hột chà là và vỏ hạnh nhân lên bàn thờ; và muốn thánh thần ghi nhận rằng anh ta đã thực hiện lời thề, chi đôi, của mình. Chỉ vào phần vỏ, anh ta nói, đây là mặt ngoài, một nửa, của hạnh nhân, rồi chỉ vào đám hột, nói đây là phía trong, một nửa, của chà là, đúng là một nửa mà ta đã hứa với thần.

Một cuộc mặc cả nên được tôn trọng trong tinh thần, chứ không chỉ trong lời nói.



No comments

Powered by Blogger.