Header Ads

Truyện Ngụ Ngôn 177 - Bán Heo Trả Nợ


Một người mang nợ ngập đầu
Bị người chủ nợ từ lâu réo đòi
Ông ta nghĩ cũng đành thôi
Đem con lợn quý ấy thời bán rao.

Con nợ, chủ nợ cùng nhau
Cùng rao bán lợn biết đâu được lời.
Có người muốn mua đến nơi
Hỏi rằng “Lợn đã đến thời sinh con?”

Con nợ nói “Nó hay hơn
Lợn này đặc biệt sinh con theo mùa.”
Chủ nợ thì cũng về hùa
Góp lời nói dối chẳng thua kém gì
“Lợn này còn đẻ ra dê
Một con lợn quý mua về ngay đi.”

Vì lợi, nhiều người có khi
Nói lời dối trá dẫu thì khó tin.

Bùi Phạm Thành
Ngày 13 tháng 11 năm 2025


Ghi chú: Người miền Bắc gọi là Lợn, người miền Nam gọi là Heo.



The Athenian Debtor

By Aesop

In Athens, there was a man in debt who was being pressed by his lender to repay what he owed. At first, he begged for a delay, claiming he was in want. But when he could not persuade the lender, he brought forward the only pig he owned and, in the lender’s presence, put it up for sale. When a prospective buyer came and asked whether the pig bred piglets, the debtor declared that she not only gave birth, but did so in a marvelous way: during the Mysteries she bore female piglets, and during the Panathenaea she bore male piglets. As the buyer was astonished at such a claim, the lender said, “Don’t be surprised. This pig will also give you kids (baby goats) at the Dionysia!”

Many people, for their own gain, do not hesitate to tell even the most impossible lies.



Bán Heo Trả Nợ (Con nợ người Athens)

Ở Athens, có một người mắc nợ đang bị chủ nợ thúc ép trả nợ. Ban đầu, ông ta van xin hoãn trả nợ, viện cớ đang túng thiếu. Nhưng khi không thuyết phục được chủ nợ, ông ta mang con heo duy nhất mà ông ta có đến và rao bán trước mặt chủ nợ. Khi một người muốn mua đến hỏi liệu con lợn có sinh con không, người mắc nợ tuyên bố rằng nó không chỉ sinh con mà còn sinh một cách kỳ diệu: trong mùa lễ Huyền Thoại, nó sinh ra lợn cái, và trong ngày lễ thần Chiến Tranh, nó sinh ra lợn đực. Khi người mua ngạc nhiên trước lời quảng cáo này, chủ nợ nói thêm vào: "Đừng ngạc nhiên. Con lợn này cũng sẽ sinh cho ông dê con trong dịp lễ thần Rượu Vang!"

Nhiều người, vì lợi ích riêng, không ngần ngại nói ra ngay cả những lời nói dối khó tin nhất.



No comments

Powered by Blogger.