Header Ads

Công Án Thiền 106 - Rửa Bát Đi


Một thiền sinh mới vào tu
Gặp Triệu Châu để trình thưa đôi lời
“Con mới vào thiền viện thôi
Những mong thầy có đôi lời dạy cho."

Triệu Châu hỏi “Ăn cơm chưa?"

Thiền sinh kia đáp “Dạ thưa ăn rồi."

“Vậy đi rửa bát đi thôi."

Nghe Triệu Châu nói một lời thản nhiên.
Thiền sinh kia chợt hiểu liền
Mọi việc tuần tự theo liền với nhau
Tỉnh người nhận hiểu trước sau
Và rồi giác ngộ đã mau đến liền.

Phải chăng nếu muốn học Thiền
Hãy tự nhiên sống đời mình trước tiên
Trong ngoài sau trước tự nhiên
Sống đời thanh thản là Thiền đấy thôi.

Bùi Phạm Thành
Ngày 1 tháng 4 năm 2023



106. Rửa Bát Đi

Một thiền sinh nói với Triệu Châu:
Còn vừa mới vào tu viện. Xin thầy hãy chỉ dạy.

Triệu Châu hỏi:  "Con đã ăn chưa?"

Thiền sinh đáp: "Dạ, con ăn rồi."

Triệu Châu nói: "Vậy thì con hãy đi rửa bát đi."

Ngay lúc đó thiền sinh chợt giác ngộ.

Thiền là cuộc sống hàng ngày: tự nhiên, có trật tự. Mọi thứ được thực hiện tại một thời điểm. Sự thật là đơn giản và trực tiếp. Rắc rối đến từ khái niệm hóa và suy đoán.

Nguyên tác: Quyển 4 - Sống Tự Nhiên
Soạn giả: Thiền sư Gyomay M. Kubose


106. Washing the Bowl

A monk told Joshu: “I have just entered the monastery. Please teach me.”
Joshu asked, “Have you eaten?”
The monk replied, “Yes, I have eaten.”
Joshu said: “Then you had better wash your bowl.”
At that moment the monk was enlightened.

Zen is everyday life: natural, orderly. Things are done one at a time. The truth is simple and direct. Trouble comes  from conceptualization and speculation. 



No comments

Powered by Blogger.