Header Ads

Một Mình



Với quan niệm của tôn giáo thì con người có hai phần: hồn và xác. Khoa học chỉ có thể kiểm chứng về phần xác, còn phần hồn thì để cho tôn giáo. Trong phần hồn, còn gọi một cách hoa mỹ là tâm linh, thì tình yêu là một trong những điều không thể giải thích. Ở thế kỷ 17, nhà bác học Pháp, Pascal, đã viết “The heart has its reasons which reason knows nothing of - Trái tim có những lý lẽ mà lý trí không thể hiểu được.” Cho đến ngày nay, câu nói đó vẫn được xem là định luật. Niềm tin tôn giáo còn có thể giải thích, thế nhưng tình yêu là lý lẽ của con tim, không thể giải thích. Trong bài thơ “Vì Sao”, Xuân Diệu đã đưa ra một nhận xét rất thi vị:

“Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu…”

Lý lẽ của con tim thì không thể hiểu được, và như thế, không ai có thể cắt nghĩa được. Bởi vì không ai có thể giải thích là tại sao hai người khác phái, có thể chỉ gặp nhau lần đầu, mà đã quyến luyến, yêu thương nhau, để trở nên đôi vợ chồng, bên nhau trọn kiếp. Sự gặp gỡ này, nhà Phật gọi là “duyên”, và chữ “duyên” cũng được dùng để giải thích chuyện hợp tan cho muôn sự ở đời, “Có duyên thì hợp, hết duyên thì tan.” 

Vâng, khi hết duyên thì tan, thế nhưng “duyên trần” có thể hết, thế nhưng, nhiều khi, “duyên tình” không thể tan. Và nhân gian gọi là “chung thuỷ”. Trong từ ngữ Hán-Việt thì “chung” là kết cuộc, và “thuỷ” là khởi đầu, và như thế có nghĩa là “Trước sau như một, không hề thay đổi.” Cho dù “tan” là sự chia lìa âm dương, nhưng tình vẫn không hề thay đổi. 

Trên thế gian này, có nhiều chuyện “chung thuỷ” được truyền tụng qua nhiều ngôn ngữ, văn hoá khác nhau, cho thấy điều cao quý, đáng trân trọng của sự chung thuỷ trong  tình yêu. 

Trong thi ca, chúng ta được biết những câu chuyện chung thuỷ trong tình yêu của thi sĩ Nguyên Sa cũng như của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên, thật đáng ngưỡng mộ, vượt lên trên mọi quan niệm thông thường về người nghệ sĩ. 

Trong một tình cờ, chúng tôi được nghe bản “Một Mình” của Thanh Tùng, một nhạc sĩ rất xa lạ với âm nhạc Việt Nam ở hải ngoại. Bài hát, tuy không có gì đặc sắc, với lời lẽ rất đơn sơ, mộc mạc, không thi vị. Thế nhưng khi biết câu chuyện của người nhạc sĩ, thì bài hát đã đem lại một cảm xúc sâu đậm về tình yêu chung thuỷ. Và bởi vì nghe nhạc là để tâm hồn rung cảm theo cảm xúc của âm thanh và ngôn ngữ, thế cho nên bài hát này dễ tạo nên ấn tượng tốt đẹp trong lòng người thưởng ngoạn.

Nơi đây, qua phần nhạc đệm Karaoke của Tas Beat, mời quý vị nghe Bùi Phạm Thành hát nhạc phẩm “Một Mình” của nhạc sĩ Thanh Tùng, để cùng rung động trước lòng chung thuỷ, cũng như cảm thông với nỗi niềm của người nhạc sĩ.




No comments

Powered by Blogger.