Ba con thú đói rét kia
Ngựa, Trâu, Chó được đem về dưỡng nuôi
Cả ba muốn tạ ơn người
Phân chia giai đoạn đời người làm ba
Mỗi phần tương tự như là
Đặc trưng của chúng xem ra rõ ràng:
Tuổi trẻ: Như con ngựa hoang
Khoẻ mạnh, hăng hái, lên đàng hăng say.
Trung niên: Như trâu kéo cày
Miệt mài, chăm chỉ tháng, ngày, năm, qua.
Tuổi già: Như chó giữ nhà
Tưởng ai xa lạ cũng là kẻ gian.
Ba giai đoạn, thật rõ ràng
Nghìn xưa cho đến muôn ngàn đời sau
Đông, Tây, chẳng khác gì nhau
Rồi ra ai cũng giống nhau một đời.
Bùi Phạm Thành
Ngày 15 tháng 11 năm 2025
Nhận xét:
Xem ra câu chuyện này mang tính cách nhận xét về đời người, và có chút khôi
hài, không giống như một câu chuyện ngụ ngôn, đồng thời cũng không giống với
văn phong của Aesop.
By Aesop
Three cold and hungry animals—a Horse, an Ox, and a Dog—were taken in by a
kind Man. He fed them and warmed them by the fire.
To repay his kindness, the animals decided to split the Man's lifespan into
three parts, each giving one part their main traits:
Youth (The Horse's Part): The Horse chose the earliest years. This is
why young people are often spirited, wild, and stubborn (like a headstrong
horse).
Middle Age (The Ox's Part): The Ox took the middle years. This is why
adults are often hardworking, focused on labor, and driven to save money (like
a steady ox pulling a plow).
Old Age (The Dog's Part): The Dog reserved the final years. This is why
older people can sometimes be irritable, grumpy, selfish, and wary of
outsiders (like a territorial, snappish dog).
Ba con vật đói rét — một con Ngựa, một con Trâu và một con Chó — được một
Người tốt bụng cưu mang. Ông cho chúng ăn và sưởi ấm bên đống lửa.
Để đền đáp lòng tốt của ông, các con vật quyết định chia cuộc đời của Người
thành ba phần, mỗi phần mang một nét đặc trưng riêng:
Tuổi trẻ (Phần Ngựa): Ngựa chọn những năm đầu đời. Đây là lý do tại sao
người trẻ thường hăng hái, hoang dã và bướng bỉnh (giống như một con ngựa
bướng bỉnh).
Tuổi trung niên (Phần Trâu): Trâu chọn những năm giữa đời. Đây là lý do
tại sao người lớn thường chăm chỉ, tập trung vào công việc và luôn cố gắng
tiết kiệm tiền (giống như một con Trâu chăm chỉ kéo cày).
Tuổi già (Phần Chó): Chó chọn những năm cuối đời. Đây là lý do tại sao
người già đôi khi có thể cáu kỉnh, gắt gỏng, ích kỷ và cảnh giác với người
ngoài (giống như một con chó hung dữ, bảo vệ nhà cửa).
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)


Post a Comment