Phần Dương chỉ gậy nói rằng
“Hiểu được cây gậy hoạ chăng hiểu Thiền."
Thiền là chân lý tự nhiên
Điều mà ta vẫn kiếm tìm bấy lâu
Thiền ở trong ta thâm sâu
Chứ không phải ở nơi đâu bên ngoài
Chiếc gậy ta cầm trên tay
Chỉ là vật dụng hàng ngày mà thôi.
Thân ta mới chính là người
Tâm ta mới chính là nơi tụ Thiền
Hiểu mình là điều trước tiên
Hiểu mình là hiểu được Thiền đấy thôi.
Bùi Phạm Thành
Ngày 9 tháng 6 năm 2023
Phần Dương chỉ vào chiếc gậy chống của mình và nói với chư tăng:
Ai hiểu hoàn toàn chiếc gậy chống này, thì hiểu được sự tìm kiếm Thiền."
Theo thông lệ, một thiền sư phải đến thăm nhiều thầy, vừa để học hỏi từ thầy
vừa để kiểm tra mức độ hiểu biết sâu xa của mình: Đối với những nhà sư này,
khi đi bộ, chiếc gậy cần thiết đã trở thành một biểu tượng của sự tìm kiếm
chân lý. Phần Dương là một người tìm kiếm sự thật uyên bác và nghiêm túc đặc
biệt, người đã viếng thăm hơn bảy mươi vị thầy. Tuy nhiên, đến thăm thầy không
phải là để nhận được một cái gì đó mà là một cơ hội để đào sâu vào bên trong
chính mình Thiền sư Đạo Nguyên đã nói: “Học Thiền là học chính mình”. Hiểu về
gậy chống của Phần Dương là hiểu nguyên lý của Thiền.
Funyo (汾陽善昭, Fenyang Shanzhao, 942-1024) pointed to his walking stick and
said to his monks, "Whoever understands this walking stick completely,
understands the quest for Zen."
It is customary for a Zen monk to visit several teachers, both to learn from
the teacher and to test the depth of their own understanding: For these monks,
traveling on foot, the necessary walking stick became a symbol of truth-
seeking. Funyo was an exceptionally earnest and learned truth-seeker who
visited more than seventy teachers. To visit a teacher is not, however, to
receive something but rather an opportunity to dig deep within one's own self
Zen Master Dogen said, "To learn Zen is to learn one's self." To understand
Funyo's walking stick is to understand.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)


Post a Comment