Sư Tử săn mồi trong rừng
Thấy một con thỏ đang nằm ngủ say
Đang tính vồ con mồi này
Chợt thấy nai nhỏ chạy ngay cũng gần.
Thấy mồi kia gấp mấy lần
Tham lam nên chẳng ngại ngần đuổi nai
Tỉnh giấc, thỏ chạy như bay
Sư Tử chẳng bắt được nai, quay về.
Ngó quanh ngó quẩn bốn bề
Thỏ đã chạy mất chẳng hề còn đâu
Thành ngữ đã nói từ lâu:
“Thả mồi bắt bóng” là câu răn
đời.
Bùi Phạm Thành
Ngày 16 tháng 11 năm 2025
By Aesop
A lion came across a Hare, who was fast asleep. He was just in the act of
seizing her, when a fine young Hart trotted by, and he left the Hare to follow
him. The Hare, scared by the noise, awoke and scudded away. The Lion was
unable after a long chase to catch the Hart, and returned to feed upon the
Hare. On finding that the Hare also had run off, he said, “I am rightly
served, for having let go of the food that I had in my hand for the chance of
obtaining more.”
Một con sư tử tình cờ gặp một con thỏ đang ngủ say. Nó vừa định tóm lấy con
thỏ thì thấy một chú nai con xinh xắn chạy ngang qua, và nó bỏ lại Thỏ để đuổi
theo. Thỏ, sợ hãi vì tiếng động, tỉnh giấc và bỏ chạy. Sau một hồi rượt đuổi
dài, Sư Tử không thể bắt được nai, đành quay lại để ăn Thỏ. Khi thấy Thỏ cũng
đã bỏ chạy mất rồi, nó nói: "Ta đáng bị như vậy, vì đã buông miếng mồi trên
tay để có cơ hội kiếm thêm."
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)


Post a Comment