Header Ads

Công Án Thiền 51 - Giáo Pháp Đầu Tiên


Giáo Pháp Đầu Tiên

Một nhà sư hỏi Vân Môn:
“Giáo lý Phật giảng đầu tiên là gì?"
Vân Môn rằng “Giáo lý kia,
Là điều Phật giảng hướng về cá nhân."

Phật giảng bốn mươi lăm năm,
Những lời Phật dạy cho từng cá nhân.
Tuy không là lời giảng chung,
Nhưng hiểu rõ một sẽ cùng hiểu thêm.

Những lời giảng dạy đầu tiên,
Được ghi chép lại lưu truyền về sau.
Hơn năm nghìn quyển trước sau,
Gọi là giáo lý ban đầu giảng ra.

Lấy một thí dụ xem qua,
Một tướng quân nọ đường ra trận tiền
Dừng quân nơi Phật tham thiền:
“Tôi bận chiến trận chỉ xin một lời
Một lời thật ngắn gọn thôi
Tôi sẽ theo đó sống đời mai sau."

Đức Phật chỉ nói một câu
“Tỉnh thức" ngắn gọn nghĩa sâu vô cùng.

Bùi Phạm Thành
Ngày 26 tháng 1 năm 2023




51. Giáo Pháp Đầu Tiên

Một nhà sư du hành hỏi Vân Môn, “Giáo lý mà Thích Ca Mâu Ni đã thuyết giảng khi còn sống là gì?” (Điều này được gọi là Giáo Pháp Đầu Tiên.)

Vân Môn trả lời: “Giáo lý cho từng người.”

Câu hỏi có nghĩa là: “Đức Phật đã dạy gì trong suốt cuộc đời của Ngài?” 

Đức Phật Gautama đã giảng dạy trong bốn mươi lăm năm, và bản ghi chép về lời giảng dạy đó đã được biên soạn thành khoảng hơn năm nghìn bốn mươi tập.

Nhưng lời dạy của Đức Phật là dành cho mỗi người trong mỗi thời điểm. Nó là cụ thể, không chung cho mọi người. Nếu một giáo lý được hiểu đầy đủ, tất cả các giáo lý khác sẽ được hiểu.

Thí dụ: Vào thời Đức Phật còn tại thế, một vị tướng trên đường tiến quân đã dừng lại để yết kiến Đức Phật. "Tôi đang trên đường ra trận," ông ta nói, "và không có thời gian ở lại để học hỏi. Nhưng," ông ta cầu xin, "xin ngài hãy cho tôi một lời dạy thật tóm tắt. Tôi sẽ giữ nó bên mình và sống theo nó."

Đức Phật trả lời, "Tỉnh thức."



Trích trong tập 2 - Sự Tỉnh Thức (Sống Trong Chánh Niệm)
Biên soạn bởi Thiền sư Gyomay M. Kubose (1905-2000)

Ghi chú:
Hình được thực hiện bởi ChatGPT


51. The First Age Teaching

Traveling monk asked Unmon, “What is the teaching given by Sakyamuni during his lifetime?” (This is called First Age Teaching.)

Unmon replied, “The teaching confronts each.”

The question means: What did Buddha teach during his lifetime? Gautama Buddha taught for forty-five years, and the written record of that teaching has been compiled into some five thousand forty odd volumes. 

But the Buddha's teaching is for each one at each time. It is particular, not general. If one teaching is understood fully, all other teachings are understood. 

To illustrate: During the Buddha's lifetime, a general on his way to a campaign stopped to see the Buddha. "I am on my way to battle," he said," and have no time to stay and learn. But," he implored, "please give me one word that summarizes your teaching. I will keep it with me and live it."

The Buddha answered, "Awareness."



No comments

Powered by Blogger.