Ở đầu thập niên 1970 có hai trường phái âm nhạc là “tình ca” và “nhạc lính”. Trong số các nhạc sĩ viết tình ca thì phải kể đến Phạm Duy, Ngô Thuỵ Miên, Từ Công Phụng, và Vũ Thành An. Trong số đó, hai nhạc sĩ phổ thơ là Phạm Duy và Ngô Thuỵ Miên. Trong khi tên của nhạc sĩ Ngô Thuỵ Miên được xem là gắn liền với thi sĩ Nguyên Sa, còn nhạc sĩ Phạm Duy thì được xem là “phù thuỷ âm nhạc” đã đưa nhiều thi sĩ và thơ của họ đến với quần chúng như Duy Cận, Cung Trầm Tưởng, Bùi Giáng, Phạm Văn Bình, Phạm Thiên Thư, Nguyễn Tất Nhiên …
Theo lời kể, thì Nguyễn Tất Nhiên (1952-1992) là bút hiệu của một người làm thơ rất trẻ, tên thật là Nguyễn Hoàng Hải. Bút hiệu là do nhà thơ Du Tử Lê đặt, và cũng chính Du Tử Lê là người giới thiệu tập thơ đầu tiên, “Thiên Tai”, đến với nhạc sĩ Phạm Duy. Với cái duyên văn nghệ, nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ bài thơ đầu tiên của Nguyễn Tất Nhiên là “Thà Như Giọt Mưa” dựa theo bài thơ “Khúc Tình Buồn”, và đã nhanh chóng trở thành một tuyệt phẩm, thời bấy giờ, qua sự diễn tả của Duy Quang, con trai lớn của Phạm Duy.
Bài hát chỉ dựa theo bài thơ “Khúc Tình Buồn”, vì nhạc sĩ Phạm Duy đã thêm vào đó nhiều chi tiết khác như người con gái tên Duyên, người con trai thi hỏng tú tài phải đi lính, hụt hẫng tình yêu.
Những chi tiết do Phạm Duy thêm vào, đã khiến bài hát trở thành một câu chuyện tình, phản ảnh trung thực của thời chinh chiến. Thế cho nên, bài hát đã ghi đậm nét vào lòng thanh niên, thiếu nữ thời bấy giờ.
Đến nay thì chiến tranh đã lùi rất xa vào dĩ vãng, nhạc sĩ Phạm Duy, thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên, và ca sĩ Duy Quang đều đã xa lìa cõi trần. Thế nhưng tác phẩm và dư âm vẫn còn ở lại với chúng ta, và trở thành một trong những bản tình ca tuyệt vời, trong đó có vướng vất lịch sử của một thời chinh chiến đã qua.
Nơi đây, mời quý vị nghe Bùi Phạm Thành hát “Thà Như Giọt Mưa”, thơ Nguyễn Tất Nhiên, Nhạc Phạm Duy qua nhạc đệm Karaoke của Kim Quy.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment