Header Ads

Wikileaks: Thế Giới Lo Ngại Về Tàu Sân Bay Hiện Đại Của TC


Tàu sân bay (hàng không mẫu hạm) hiện đại DONG NAT của TC (hình của Wikileaks)
DONG (Đông - East)
NAT (New Air Transportation).
Đọc theo âm tiếng Việt là Đồng Nát.

Tuần lễ vừa qua một tin nóng bỏng được tiết lộ qua Wikileaks cho biết các quốc gia trên thế giới, nhất là các khoa học gia, đều kinh ngạc và lo ngại về tin tức và hình ảnh cho thấy TC sắp sửa cho ra lò một chiếc tàu sân bay (hàng không mẫu hạm) cực kỳ tân tiến. Nguồn tin này đã khiến trang Wikileaks gặp khó khăn vì số người vào xem quá nhiều, hơn 5 triệu người mỗi ngày!

Dưới đây là bài phỏng vấn tốc hành của ký giả tự do Nguyễn Thứ Dân (NTD) với nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới trong các lãnh vực Khoa Học, Quân Sự và Chính Trị.

NTD: A Lô, có phải khoa học gia Stephen Hawking ở đầu dây không ạ?

Stephen Hawking: Vâng, tôi đây, chào ông ...

NTD: Chào khoa học gia. Tôi xin phép hỏi ngay là ông đã nghe tin về tàu sân bay hiện đại của TC chưa ạ?

Stephen Hawking: Tôi đã nghe và đọc trên Wikileaks.

NTD: Như thế thì khoa học gia nghĩ thế nào và có nhận xét gì về phát minh mới này?

Stephen Hawking: Trước hết phải nói là đáng lo ngại, vì nó đã vượt xa các quốc gia tây phương về phương diện khoa học. Đặc biệt là mình chưa biết họ có bao nhiêu chiếc và trang bị các loại vũ khí gì ... Thế cho nên cần phải kiểm chứng rõ ràng.

NTD: Có vẻ như khoa học gia không tin tưởng lắm về tin này?

Stephen Hawking: Cũng hơi khó tin vì muốn đưa một vật thể to lớn như tàu sân bay lên không gian thì phải có một hệ thống phản lực cực mạnh. Thí dụ như ông đã thấy tàu con thoi (space shuttle) của người Mỹ phải cần một bình nhiên liệu to gấp đôi nó thì mới có đủ nhiên liệu và sức mạnh để đẩy lên không gian. Chẳng lẽ chiếc tàu sân bay của TC nhẹ như đồ nhựa hay sao? Mà nếu bằng nhựa ni-lông thì làm sao mà chịu nổi áp lực của khí quyển? Thật khó hiểu, nhưng nếu đúng thì có lẽ tôi phải sang Tàu để ghi tên đi học lại ...

NTD: Vâng, cám ơn khoa học gia đã cho biết ý kiến.

***

NTD: A lô, có phải Đại tướng "Mad Dog" James Mattis đó không ạ?

James Mattis: Tôi đây.

NTD: Chào Đại tướng. Xin được phép hỏi rằng Đại tướng đã nghe tin về tàu sân bay hiện đại của TC chưa ạ?

James Mattis: Tôi đã nghe, nhưng chờ bên CIA kiểm chứng ...

NTD: Trong khi chờ kiểm chứng thì xin Đại tướng cho biết ý kiến và nhận xét về tin đó.

James Mattis: Về phương diện khoa học thì để các khoa học gia phê phán, còn về phương diện quân sự và quốc phòng thì đây là thời điểm Mỹ và thế giới Tự Do phải lo ngại và chuẩn bị để đáp ứng kịp thời.

NTD: Thế thì nước Mỹ nhà ta đã có chuẩn bị gì chưa hả Đại tướng?

James Mattis: Các ông đã biết rằng nước Mỹ đã có máy bay không người lái bay vòng quả đất cả hai năm trời không cần tiếp tế nhiên liệu. Chúng tôi sẽ dùng phương tiện này để kiểm chứng và tìm kiếm chiếc tàu sân bay của TC.

NTD: Vâng, có lẽ Đại tướng nói về chiếc X-37B và nếu như chúng ta phát hiện được tàu sân bay của TC thì sẽ hành động ra sao?

James Mattis: Đây là chuyện quốc phòng và phải tuỳ theo tình hình và quyết định của Tổng thống nữa.

NTD: Nhưng nếu mình phát hiện họ có trang bị vũ khí như hoả tiễn Dong-Feng 21 (Đông Phong 21) và họ tấn công trước thì sao ...

James Mattis: F*** them! (kiểm duyệt) Thì chúng tôi sẽ làm cho nó thành một đống sắt vụn.

NTD: Cám ơn Đại tướng.

***

NTD: A lô, có phải ông Mike Pompeo, Giám đốc CIA không ạ?

Mike Pompeo: Ai đó?

NTD: Thưa ông Giám đốc tôi là Nguyễn Thứ Dân, ký giả tự do...

Mike Pompeo: Chờ tôi một chút ...

(25 giây sau)

Mike Pompeo: OK. Ông có chuyện gì muốn hỏi chăng?

NTD: Thưa ông Giám đốc tôi muốn hỏi về tin đăng trên Wikileaks liên hệ đến chiếc tàu sân bay hiện đại của TC ...

Mike Pompeo: Chúng tôi có đọc qua.

NTD: Ông Giám đốc có ý kiến hay nhận xét gì không ạ?

Mike Pompeo: Chúng tôi không có ý kiến hoặc nhận xét và đang kiểm chứng. Khi có kết quả thì bộ Quốc phòng, bộ Ngoại giao, bộ Nội an và Tổng thống sẽ là những người có trách nhiệm quyết định và thông báo cho dân chúng.

NTD: Nhưng ông Giám đốc có ý kiến hoặc nhận xét riêng gì không ạ?

Mike Pompeo: Không có gì cả. Chào ông ...

NTD: Cám ơn ông Giám đốc ...

***

NTD: Zdravstvuyte (tiếng Nga - Hello), có phải Tổng thống Putin đấy không ạ?

Putin: Da (tiếng Nga - Yes)

NTD:  Chào Tổng thống, xin được phép hỏi Tổng thống về tin tàu sân bay hiện đại của TC đăng trên Wikileaks ...

Putin: Edward Snowden có cho chúng tôi biết tin này ...

NTD: Thế thì Tổng thống có ý kiến hoặc nhận xét gì về tin này không ạ?

Putin: FSB và SVR có cho chúng tôi biết là Ukraine không dính dáng gì đến chuyện này.

(chú thích của NTD: Chiếc tàu sân bay Lão Niên - Liaoning của TC là tàu cũ mua lại của Ukraine từ năm 1985)

NTD: Thế nhưng hai cơ quan này có biết là quốc gia nào đã giúp TC kiến tạo chiếc tàu sân bay hiện đại này không?

Putin: Anh Edward Snowden cùng với hai cơ quan FSB và SVR đều cho là nhà buôn có liên lạc mật thiết với TC là Walmart có liên hệ tới việc này vì trên thân tàu có nhãn hiệu của Walmart ...

NTD: Có người cũng nhận thấy ngoài chữ Walmart còn có nhãn hiệu của Coca Cola nữa thì sao ...

Putin: Có lẽ TC dùng lon nhôm của hãng nước ngọt Coca Cola nên mới để lại dấu. Các khoa học gia Nga cũng đoán rằng tàu sân bay này phải làm bằng nhôm mới đủ nhẹ để có thể bay lên trên trời được. Thế nhưng bằng nhôm của lon Coca Cola thì khó có thể chịu được sức ép của khí quyển để bay ra ngoài không gian. Các khoa học gia của chúng tôi đang nhức đầu về vấn đề này.

NTD: Như vậy thì nước Nga có kế hoạch gì để đối phó với tàu sân bay hiện đại này của TC, trong trường hợp họ có trang bị vũ khí như đã làm trên các đảo san hô ở Nam Hải?

Putin: Yebat' ikh (kiểm duyệt). Tôi đã nói chuyện với ông Trump về vụ này và Trump nói rằng chúng tôi không nên quá lo ngại. Theo tôi thì người Mỹ các anh nên tẩy chay Walmart và đổi qua uống Vodka để thằng TC không thể tiếp tục gây rối nữa.

NTD: Thưa Tổng thống chúng tôi có thể dùng tên tổng thống để quảng cáo cho hai điều trên không ạ?

Putin: Nyet (tiếng Nga - No).

NTD: Поздравления и поблагодарить Президента (Pozdravleniya i poblagodarit' Prezidenta - Xin kính chào và cám ơn Tổng thống).

Nguyễn Thứ Dân
(5 tháng 2, 2017)

Tham khảo:

Stephen Hawking: Người Anh. Lý thuyết gia ngành vật lý học, vũ trụ học, tác giả và giám đốc nghiên cứu tại Trung Tâm Vũ Trụ Học của trường Đại học Cambridge.

James "Mad Dog" Mattis: Đại tướng TQLC hồi hưu có biệt danh là "Chó Điên", hiện nay là tân Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ.

Máy bay bí mật không người lái X-37B của Mỹ có hình dạng giống như một chiếc tàu không gian nhỏ (space shuttle) trở về trái đất sau hai năm bay vòng quanh quả đất.
http://www.telegraph.co.uk/news/science/space/11171389/Top-secret-US-space-drone-returns-to-Earth-after-two-year-orbit.html

Không quân Mỹ sẽ cho chiếc máy bay không người lái X-37B thực hiện một chuyến bay dài hơn 500 ngày vòng quanh quả đất
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3832072/US-Air-Force-s-X-37B-space-plane-reaches-500-days-orbit-don-t-know-mission.html

Edward Snowden: Chuyên viên điện toán (computer) người Mỹ, cựu nhân viên CIA, làm việc theo khế ước với cơ quan an ninh của chính phủ Mỹ, là người đã tiết lộ nhiều tin tức bí mật của chính phủ cho Wikileaks, hiện đang lẩn trốn và được bảo vệ bởi chính phủ Nga.

FSB: Cơ quan An ninh Liên Bang của Liên Bang Nga.

SVR: Cơ quan gián điệp và tình báo ngoại quốc của Liên Bang Nga.
Powered by Blogger.