Header Ads

Việt Nam: Cường Quốc Dân Oan



Ới này các bác ơi
Tôi vừa nghe tin mới
Chị Bùi Thị Minh Hằng
Đã ra khỏi tù rồi.

Chị ấy bị bỏ tù
Vì biểu tình lu bù
Cùng dân oan đòi hỏi
Nhân quyền và dân chủ.

Chỉ đòi dân chủ thôi
Bị giam ba năm trời
Ra khỏi nhà tù nhỏ
Về nhà tù lớn ngồi

Bác thấy không nước ta
Bị tù hay được ra
Tù lớn hay tù nhỏ
Thì cũng thế thôi mà.

Trước một chín bảy lăm
Trên đất nước Việt Nam
Dân oan nào có thấy
Bây giờ thì ngập tràn.

Sáu ba tỉnh Việt Nam
Đâu cũng đầy dân oan
Bầy lãnh đạo gian ác
Có nghĩ gì hay chăng?

Bây giờ nước Việt Nam
Nhờ đảng và công an
Bước lên hàng thứ nhất
Thành cường quốc dân oan.

Chu Bách Việt
(12 tháng 2, 2017)

Ngày 12 tháng 2 năm 2017, một ngày sau khi được thả, Bùi Thị Minh Hằng, blogger bị chính quyền kết án năm 2014 vì "gây mất trật tự công cộng" theo Bộ Luật Hình sự của Việt Nam, nói:

"Trước năm 1975, đất nước này không có nhiều dân oan như bây giờ, nhưng bây giờ 63 tỉnh thành đều trở thành cường quốc dân oan. Điều đó có khiến cho những người lãnh đạo mà mỗi khi nói đến vấn đề cần lấy lại niềm tin trong nhân dân, cần lấy dân làm gốc, thì họ suy nghĩ gì không?"
-- Bùi Thị Minh Hằng
Powered by Blogger.