Header Ads

Mì Gói


Ngày nghỉ, anh chẳng giúp chị thu dọn nhà cửa, cứ ngồi chăm chú đọc truyện trên Computer. Chị hỏi:

- Có gì hay không vậy?

- Có chuyện "Tô Mì" hay lắm. Chuyện ba mẹ con nhà nghèo, trong mấy năm trời liên tiếp, cứ mỗi cuối tuần lại ghé vào tiệm mì và chia nhau 1 tô. Ông bà chủ tiệm thương tình, nên lúc nào cũng làm một tô thật lớn để ba mẹ con họ chia nhau. Sau đó, bẵng đi nhiều năm họ không đến nữa. Một hôm ba mẹ con kia trở lại với phục sức của người giàu có. Người con trai lớn cho biết họ rất cảm ơn ông bà đã dọn cho họ tô mì thật nhiều để đủ cho ba mẹ con. Bây giờ hai người con đều học thành tài, nhưng không quên lòng tốt của ông bà chủ tiệm mì nên ghé qua để cám ơn.

Chị nói:

- Ừ, chuyện hay thật đấy.

Lát sau anh ngửng lên hỏi:

- À, cơm chiều nay có món gì vậy?

Chị thản nhiên đáp:

- Mì gói.

Bùi Phạm Thành
Powered by Blogger.