“Công Cha như núi Thái Sơn
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”
Hai câu ca dao trên, mô tả công Cha nghĩa Mẹ, không chỉ giới hạn ở một văn hoá nào, mà còn đúng với tất cả sinh vật sống trên trái đất này. Bởi thế cho nên trong văn chương và thi ca luôn có những tác phẩm để ca tụng công đức của cha mẹ đối với con cái.
Trong ca nhạc, có một nhạc phẩm rất đặc sắc mang tựa đề “Đôi Chân Trần” của Y Phôn K'sor, một nhạc sĩ dân tộc thiểu số, sống ở cao nguyên Nam Trung Phần, Việt Nam, nói về người cha, với hình ảnh của đôi chân trần, cả đời tận tuỵ lo cho con với từng quả ngọt nhặt trên rừng, hay từng hạt gạo còn sót lại trên ruộng lúa. Xem ra công cha đối với con cái, dù ở bất cứ nơi nào hay hoàn cảnh nào, cũng như nhau, dù có gian nan khổ cực thế nào chăng nữa cũng hết lòng lo cho con được no cơm ấm áo.
Đặc San Lâm Viên mời quý vị nghe Bùi Phạm Thành trình bày nhạc phẩm “Đôi Chân Trần” của Y Phôn K'sor với nhạc đệm Karaoke của Quang Trọng để cùng rung cảm với tác giả về công lao của người cha đối với con cái.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Post a Comment