Header Ads

Mùa Thu Paris


Chúng ta đều biết, khi nước Việt Nam mới thoát khỏi ách đô hộ của Pháp, thì ảnh hưởng văn hoá Pháp vẫn còn đè nặng trên văn hoá Việt. Đồng thời, ở thập niên 1950, nếu đem hình ảnh của ngôi nhà tranh vách đất với cây đèn dầu le lói, mà so sánh với “kinh đô ánh sáng Paris” thì chẳng khác gì đem cảnh trần gian mà so sánh với “thiên đàng.”  Xem ra thì đó chỉ là rung động của người nghệ sĩ, trong một khung cảnh và thời gian ngắn ngủi nào đó mà thôi. Nó giống như một bức ảnh ghi lại một kỷ niệm đẹp mà người nghệ sĩ đã rung cảm để tạo nên một tác phẩm lưu lại cho hậu thế. 

Bài Mùa Thu Paris là một ca khúc trữ tình, được sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Duy năm 1959, phổ từ bài thơ cùng tên của thi sĩ Cung Trầm Tưởng (1932-2022).

Cung Trầm Tưởng sáng tác bài thơ này từ trước 1957, về người bạn gái “tóc vàng sợi nhỏ” ông quen khi được quân đội gửi sang học ngành Không Quân ở Paris. Khi về nước ông đã cho phổ biến các bài thơ mà ông đã sáng tác trong khoảng thời gian đó, và cái "duyên văn nghệ" của hai người nghệ sĩ đã để lại cho người yêu thơ, yêu nhạc những bản tình ca tuyệt vời.

Nơi đây, chúng tôi xin mời quý vị nghe Bùi Phạm Thành hát “Mùa Thu Paris”, thơ Cung Trầm Tưởng, nhạc Phạm Duy, qua nhạc đệm Karaoke của Kim Quy.



No comments

Powered by Blogger.