Header Ads

Chuyện Kể Trong Nhân Gian: Lòng Tốt Và Sự Hiểu Biết


Lòng Tốt Và Sự Hiểu Biết

Chuyện xưa có một vị sư
Trụ trì chùa nọ hiền từ bao dung
Sư muốn sơn lại bên trong
Để nơi chánh điện thêm phần trang nghiêm.

Dùng lời kinh viết lên trên
Như lời tụng niệm vang lên mỗi ngày
Phật tử nghe được điều này
Cùng nhau xin được một tay góp phần.

Thấy nhiều Phật tử thiện tâm
Sư trụ trì thấy trong lòng an vui.
Phật tử thì tuỳ từng người
Câu kinh, kiểu chữ cũng thời khác nhau.

Lại còn dùng đủ loại mầu
Chữ viết, màu sắc cùng nhau chen vào
Lung tung chẳng ra làm sao
Chánh điện chẳng được chút nào trang nghiêm.

Lòng tốt là điều đáng khen
Nhiệt tình đức tính cũng nên khen cùng
Nhưng cần hiểu biết đi chung
Nếu không lòng tốt xem chừng xấu đi.

Bùi Phạm Thành
Ngày 25 tháng 9 năm 2023



Ngẫu hứng khi đọc được câu chuyện sau:

Có một thầy trụ trì nọ vốn rất hiền lành, bao dung. Một ngày, thầy cho người quét vôi lại chánh điện chùa và có ý định viết lời kinh lên vách để tăng vẻ trang nghiêm. Các Phật tử tại đây vô tình biết được đã xin thầy cho phép họ chịu trách nhiệm việc viết kinh này.

Thầy trụ trì vui vẻ đồng ý. Mọi người cũng xem đây là việc làm công quả, muốn góp sức mình xây dựng cảnh chùa trở nên đẹp hơn nên ra sức sưu tầm lời kinh rồi hăm hở tự tay viết từng chữ lên vách.

Tuy nhiên, không phải ai cũng khéo tay, không phải chữ ai cũng đẹp, không phải ai cũng viết được bằng sơn nước lên tường. Cho nên, thành quả cuối cùng mà người ta thấy đa số đều là những lời kinh được viết xiêu vẹo, nguệch ngoạc trên bức tường trắng. Cũng vì thế, họ đã vô tình đánh mất vẻ trang nghiêm của ngôi chánh điện vì lòng nhiệt tình của mình.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta gặp không ít tình huống tương tự như vậy. Lòng tốt, sự nhiệt tình là những giá trị đạo đức mà con người và xã hội rất cần.
      
Tuy nhiên việc sử dụng lòng tốt, biến lòng tốt thành những hành động cụ thể để giúp cho người khác là vấn đề không đơn giản, nó đòi hỏi phải có sự hiểu biết. 

Nếu đi cùng với hiểu biết, lòng tốt và sự nhiệt tình rất đáng yêu; nhưng nếu không đi cùng với hiểu biết, đôi khi lòng tốt và sự nhiệt tình trở nên đáng sợ.

Người kể chuyện: Trương Ngọc Minh



1 comment :

Powered by Blogger.