Header Ads

Giới Thiệu Tiết Mục Mới


Bước sang năm mới, chúng tôi xin giới thiệu đến đọc giả một tiết mục mới gọi là "Báo Lề Giữa".

Chúng ta đã được nghe, được xem báo chí thông tin "Lề Trái, Lề Phải", có nghĩa là chỉ có một bên lề, ai thích bên nào thì đọc bên đó, rồi thì cãi nhau ỏm tỏi. Thế cho nên chúng tôi quyết định thay đổi đề mục, không ngang, không dọc, không trái, không phải mà là ở "Lề Giữa" dể dung hoà trái, phải, dọc, ngang.

Chúng tôi đã mời những tác giả có thể không có tiếng tăm nhưng cũng chưa có tai tiếng để góp bài cho tiết mục này ngày thêm phong phú. Có thể những bài sẽ đăng trong trang này không giúp ích gì nhiều cho đời sống, ngoài việc đem đến cho đọc giả một vài nhận xét về thời cuộc của những người đứng giữa đường. Đọc giả có thể đồng ý hoặc không đồng ý với người viết, nhưng ít ra quý vị cũng có những giây phút thoải mái, mỉm cười, quên đi những nhọc nhằn của những giờ giấc vừa trải qua. Nếu được như thế thì chúng tôi đã đạt được mục đích, tuy không to lớn như của cụ Nguyễn Du, nhưng cũng có thể mượn ý thơ của cụ để nói rằng:

Thơ văn lề giữa, ngắn, dài,
Mua vui chắc cũng được vài phút giây.

Mời quý vị thỉnh thoảng ghé qua đây để đọc những bài viết, thơ và có thể cũng không biết gọi là gì của những tác giả:
  • Vương Khẩu Nghiệp
  • Chu Bách Việt
  • Nguyễn Thứ Dân
  • Lê Tứ Phương
Lâm Viên
1/1/2017
Powered by Blogger.