Header Ads

Tôi Đưa Em Sang Sông


Xưa nay, trong giới sáng tác văn chương, nghệ thuật, ở bất cứ quốc gia hay văn hoá nào cũng hiếm khi xảy ra tranh cãi về tác giả. Thực ra thì chỉ xảy ra sự bàn luận của những nhà phê bình văn chương về những tác phẩm xưa cổ, không rõ tác giả, vì thường là truyền miệng, rồi rất nhiều năm sau mới có người ghi lại. Thí dụ như trường hợp của Aesop, là một nhà kể chuyện ngụ ngôn sống từ thời cổ đại của Hy Lạp, cách đây gần 3 ngàn năm. Trong tập truyện được ghi lại để lưu truyền, thì nhiều nhà phê bình đời sau cho rằng cũng có một số ít truyện không do Aesop kể, có thể do đời sau thêm vào, với những dẫn chứng như cấu trúc của câu chuyện, khung cảnh và thời gian, ngôn từ của nhân vật … Tuy nhiên, đó cũng chỉ là bình luận và suy đoán mà thôi. Thế cho nên chẳng mấy ai để ý. 

Trường hợp của bản nhạc “Tôi Đưa Em Sang Sông” thì lại khác hẳn. Khi xuất bản ở đầu thập niên 1960, thì được ghi tên tác giả là Y Vũ và Nhật Ngân, cả hai đều là những tên tuổi mới, với Y Vũ là em của Y Vân. Thế nhưng, cho đến ngày nay, sự tranh cãi ai là tác đích thực của bản nhạc giữa Y Vũ và Nhật Ngân vẫn mãi là nghi vấn, bởi vì cả ba người trong chuyện (Y Vân, Y Vũ, Nhật Ngân) đều đã không còn nữa. Tuy nhiên, bản nhạc vẫn luôn được ghi tên tác giả là Y Vũ - Nhật Ngân. Câu chuyện tranh giành tác quyền trở thành một giai thoại hiếm có trong âm nhạc Việt Nam.

“Tôi Đưa Em Sang Sông” là một bản tình ca thời chiến, với âm điệu nhẹ nhàng, thiết tha, mô tả một cuộc tình không trọn vẹn vì chiến tranh, không có đau thương hay chết chóc, mà chỉ là những lời than thở nhẹ nhàng, thay vì trách móc. 

Nhân đây, trong tiếng nhạc đệm Karaoke của Kim Quy, mời quý vị nghe Bùi Phạm Thành hát bài “Tôi Đưa Em Sang Sông”, nhạc của Y Vũ và Nhật Ngân.


2 comments :

  1. Toi chan thanh cam on Anh Pham Thanh da dua hon toi ve thuoi doi muoi, Nghe Anh hat, dau co ai ngo Mu Do 25 ma nghe tieng hat nhu mot thanh nien tuoi 20 vay! Giong van con khoe lam!Toi xin chuc Anh va toan the dai gia dinh cua Anh luon KHOE VUI BINH AN va HANH PHUC. Kinh Anh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Muôn vàn cảm tạ, có lẽ quý vị cũng là thân hữu hoặc cùng gia đình với Alpha Đỏ.

      Delete

Powered by Blogger.