Một con chó Sói thiếu ăn
Bởi canh chừng của người chăn đàn cừu
Đêm nọ nhặt được da cừu
Chắc của ai đó nhất thời bỏ quên.
Hôm sau khoác lên người liền
Trà trộn để sống cạnh bên đàn cừu
Một con cừu non bị lừa
Đi theo chân Sói thế là thiệt thân.
Chiều nọ làm thêm một lần
Sói lại đội lốt để săn thịt cừu
Ngờ đâu trùng hợp một điều
Người chăn cừu cũng muốn nhiều thịt tươi
Cầm dao người cũng đến nơi
Đàn cừu nằm đó để người chọn xem
Con cừu bị giết đầu tiên
Là con chó Sói đội lên da cừu.
Kẻ gian manh làm ác nhiều
Sẽ bị hại bởi chính điều gian manh.
Bùi Phạm Thành
(ngày 19 tháng 5 năm 2021)
The Wolf In Sheep's Clothing
by Aesop
A certain Wolf could not get enough to eat because of the watchfulness of the Shepherds. But one night he found a sheep skin that had been cast aside and forgotten. The next day, dressed in the skin, the Wolf strolled into the pasture with the Sheep. Soon a little Lamb was following him about and was quickly led away to slaughter.
That evening the Wolf entered the fold with the flock. But it happened that the Shepherd took a fancy for mutton broth that very evening, and, picking up a knife, went to the fold. There the first he laid hands on and killed was the Wolf.
The evil doer often comes to harm through his own deceit.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)
Which one is the evil doer?
ReplyDeleteCảm ơn câu hỏi rất hay. Với người tu hành hoặc ăn chay thì cả hai. Thế nhưng ý nghĩa của câu chuyện ngụ ngôn thì lại khác hẳn. Có lẽ vì thế nên đã có câu "Cùng một sự kiện, tuỳ cách nhìn để đưa ra nhận xét khác nhau."
Delete