Header Ads

Công Án Thiền 109 - Cả Triệu Thứ


Ngưỡng Sơn đến hỏi Quy Sơn
“Có cả triệu thứ ở trên đời này
Nếu mà gặp chúng nơi đây
Thì ông xử trí việc này ra sao?”
Quy Sơn nói rằng “Vật nào
Riêng số phận nó dính vào làm chi?"

Bao nhiêu triệu thứ ngoài kia
Ôm đồm tất cả khó bề lo toan.
Gặp một việc giải quyết xong
Mọi việc tuần tự theo vòng thời gian.

Tự nhiên theo luật tuần hoàn
Ôm đồm bận bịu chẳng làm được chi.

Bùi Phạm Thành
Ngày 4 tháng 4 năm 2023



109. Cả Triệu Thứ

Ngưỡng Sơn hỏi Quy Sơn:
Nếu cả triệu thứ đến với anh, thì anh sẽ làm gì? 

Quy Sơn trả lời:
Một vật màu xanh thì không phải là màu vàng. Vật dài thì không phải là vật ngắn. Mỗi vật tự lo cho số phận của riêng nó. Tại sao tôi lại phải can thiệp vào chúng?

Ngưỡng Sơn cúi đầu vái chào tỏ lòng tôn kính.

Ngưỡng Sơn hỏi một câu rất thực tế và phù hợp. Chúng ta sống trong một xã hội phức tạp và có hàng triệu thứ đòi hỏi sự chú ý của chúng ta. Làm sao người ta có thể thanh thản trong một môi trường như vậy? Quy Sơn đưa ra một câu trả lời rất hay và thiết thực: gặp mọi thứ khi chúng đến, từng thứ một. Mọi người có thói quen lo lắng về nhiều thứ, nhưng Quy Sơn lại giải quyết từng việc một. Ông ta nhìn thấy, rõ ràng, vật nào là chính vật đó (không so sánh).


109. A Million Objects

Gyosan asked Isan, "If a million objects come to you, what should you do?" Isan answered, "A green article is not yellow. A long thing is not short. Each object manages its own fate. Why should I interfere with them?" Gyosan bowed in homage.

Gyosan asks a very practical and appropriate question. We live in a complex society, and a million things demand our attention. How can one be serene in such an environment? Isan gives a beautiful and practical answer: meet things as they come, one by one. People habitually worry about many things, but Gyosan takes one thing at a time. He sees, clearly, things as they are.



No comments

Powered by Blogger.