Thiền sinh hỏi Pháp Nhãn là
“Con đây tên được gọi là Huệ Siêu
Còn Đức Thế Tôn tại sao
Lại gọi là Phật thế nào, nghĩa chi?"
Pháp Nhãn không giải thích gì
Mà ông chỉ nói “Anh là Huệ Siêu."
Xem ra chẳng cần nói nhiều
Tên gọi chẳng phải là điều quan tâm
Bởi vì là do người trần
Gọi ra như thế để phân biệt người
Tên là tên gọi thế thôi
Giác ngộ chân lý ấy thời khác nhau.
Bùi Phạm Thành
Ngày 5 tháng 6 năm 2023
Một hôm, một thiền sinh trẻ tuổi thưa với Tổ sư Pháp Nhãn: "Con tên là Huệ
Siêu, con muốn hỏi danh hiệu Phật của Đức Thế Tôn nghĩa là gì?"
Pháp Nhãn chỉ nói: "Ồ, anh là Huệ Siêu phải không?"
Huệ Siêu không phải là người bình thường, và câu hỏi của anh ta không phải là
câu hỏi bình thường. Đó là một thách thức sâu sắc. Phật là gì? Câu trả lời của
Pháp Nhãn là phù hợp. Huệ Siêu là Huệ Siêu, là một vị Phật, chứ còn gì nữa?
Huệ Siêu thực sự là Phật, bởi vì thực tại chân thật không có tự ngã.
One day a young novice said to Patriarch Hogen (法眼文益, Fa-yen Wen-i, Hogen
Buneki, 885-958), "My name is Echo, and I would like to ask Your Reverence
what is meant by the name Buddha?"
Hogen merely said,"Oh, so you are Echo are you?"
Echo is no ordinary man, and his question is no ordinary question. It is a
profound challenge. What is Buddha? Hogeris answer is apropos. Echo is Echo,
the Buddha, what else? The real Echo is the Buddha, the true reality where
there is no selfhood.
Subscribe to:
Post Comments
(
Atom
)

Post a Comment