Quyển 4 - Sống Tự Nhiên
Sống tự nhiên là trung tâm của cuộc sống thanh thản. Sống tự nhiên là hòa
hợp với thiên nhiên. Con người là một phần của thiên nhiên. Nhưng khoa học
kỹ thuật hiện đại và sự cơ khí hóa đã chế ngự cuộc sống của chúng ta, để rồi
dường như kéo chúng ta xa rời với thiên nhiên. Các nhà khoa học thực nghiệm
ngày nay, thậm chí, còn nói về việc “chinh phục” thiên nhiên.
Sống tự nhiên, hoà hợp với thiên nhiên là cuộc sống thoải mái. Phần lớn sự
căng thẳng, lo lắng và áp lực mà cá nhân hiện nay cảm thấy, đều bắt nguồn từ
sự giả tạo. Đàn ông và phụ nữ luôn lo lắng về ngoại hình và dáng dấp của họ.
Cả hai, thường xuyên, được trang điểm để tạo ra một hình dạng, vẻ đẹp, giả
tạo. Vẻ đẹp đích thực là vẻ đẹp tự nhiên. Chân ngã là tự nhiên.
Gặp Đại Thiền Sư Trên Đường
Ngũ Tổ Pháp Diễn ngỏ lời:
“Gặp người đắc đạo vậy thời nói chi?"
Với người đắc đạo ta thì
Chỉ nên sống thực không hề đậy che
Che sau, đậy trước làm gì
Tự nhiên mà sống có chi ngại ngần
Sống tự nhiên là bình tâm
Trong thế giới đó muôn phần an vui
Tâm trí phản ảnh bên ngoài
Bình tâm an lạc cuộc đời thảnh thơi.
Bùi Phạm Thành
Ngày 1 tháng 4 năm 2023
105. Gặp Đại Thiền Sư Trên Đường
Ngũ Tổ Pháp Diễn từng nói:
"Khi trên đường gặp vị Đại thiền sư thì chào hỏi ông ta thế nào?”
Vị Đại thiền sư là bậc Giác Ngộ. Cho dù ta chào đón ông ấy bằng lời nói hay sự
im lặng, ông ta cũng đã biết ta rất rõ từ trong ra ngoài. Không có ích gì để
giả vờ. Thông thường, khi gặp người khác, chúng ta tạo ra một con người kép:
trước và sau, trong và ngoài. Nhưng khi không có phía trước phía sau, thì tâm
thanh thản; đó là tự nhiên. Trong thế giới của tự nhiên có an bình, vẻ đẹp và
sự thanh thản. Và thế giới chỉ là sự phản ánh của tâm trí chúng ta mà thôi.
Thế giới giác ngộ là thế giới vượt lên trên ngôn từ và im lặng.
Nguyên tác: Quyển 4 - Sống Tự Nhiên (Đây là bài đầu tiên của
quyển này)
Soạn giả: Thiền sư Gyomay M. Kubose
105. Meeting a Zen Master on the Road
Goso (Wuzu Faya 五祖法演, Wu-tsu Fa-yen, Goso Hoen, 1024-1104) said: “When
you meet a Zen Master on the street, how do you greet him?”
A Zen Master is an enlightened one. Whether you greet him with words or
silence, he knows you inside and out. There is no use to pretend. Often when
we meet others, we create a double self: front and hack, inside and outside.
But when there is no front and no hack, the mind is serene; it is natural. In
the world of naturalness there is peace and beauty and serenity. And the world
is but a reflection of your own mind.
The enlightened world is the world beyond words and silence.
No comments:
Post a Comment